Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng Vàng

Tác giả: Đình Duy

Nếu em là mây trắng
Anh nguyện làm nắng vàng
Để sưởi ấm lòng em
Những ngày đông lạnh giá
Nhưng mây vốn vô tình
Muốn cùng gió trôi dạt
Thưởng cảnh đẹp trần gian
Nhưng chắc gì mây biết
Dẫu đi đâu về đâu
Làm sao tránh nắng vàng
Cũng giống như tình anh
Em đi đâu trốn khỏi
Ánh nắng vàng bình yên..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trở Về Nhà
  • Cô Đơn
  • Đợi Chờ
  • Tuổi Mới
  • Quê Hương
  • Làm Trai
  • Nàng Trăng
  • Đời Ta - Tha Hương
  • Cô Đơn 2
  • Vẫn Chờ
Thơ tương tự
  • Nắng Vàng (Ninh Đức Hậu)
  • Nắng Vàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nắng Vàng (Hoàng Sa)
  • Nắng Vàng (Mr. Smile)
  • Nắng Vàng (Lê Hân)
  • Nắng Vàng Gởi Lại (Cát Nhu)
  • Nắng Vàng Sang Tiết Tháng Ba (BÙI THU NGA)
  • Nắng Vàng Và Lời Muốn Nói (Võ Chí Hiệp 0977666098)
  • Nắng Vàng Vai Mẹ (Lê Việt Vỹ)
  • Nắng Vàng.. (Tuan Pm)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghệ Tĩnh Mình Đậy
  • Đong Đưa
  • Bài Thơ Niệm Phật 07132019
  • Bài Luân Vũ Lá...
  • Không Hơi Xuân
  • Vơi Đầy
  • Áo Dài - Hoa Sen
  • Màu Hồng Tươi Của Cây Cối Trải Đầy
  • Ánh Sáng Truyền Được Trong Tâm Thức
  • Hai Mặt Của Một Vấn Đề
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
©2025 - CungThuGian.com