Đời Ta - Tha Hương

Tác giả: Đình Duy

Đời ta nhiều khi là gió lạ
Gió nào lướt nhẹ rồi vụt xa
Đời ta giống như buổi chiều tà
Người ngồi lặng lẽ nhìn chốn xa
..
Bỗng gió nào lặng lẽ khẽ ngang qua
Ôi..!! Gió này mang hương vị của bùn đất
Chẳng khác gì hương vị của quê ta
Làm lòng ta buân khuân NỖI NHỚ NHÀ
.
Nhớ chiều nào hai ta vừa tan học
Cùng nắm tay cùng nhau chung lối về..
Thôiiii....ta viết vài câu thỏa nhung nhớ
Gửi vào đây nỗi nhớ người Tha Hương
.
- chẳng dám viết chi tiết cho mỗi ý 4 dòng thơ..k phải vì không thể viết nữa..tôi sợ chẳng kìm nỗi TIẾNG LÒNG TUÔN
Ngày 16/8/2018 - ĐÌNH DUY
Chưa phân loại
Uncategorized