Nắng Sân Trường 2

Tác giả: Thiên Ân

NẮNG SÂN TRƯỜNG
Thân tặng : T.T.H ( GV Trường THPT Bình Phú).
Sân trường , thuở ấy em vội qua
Sỏi đá êm đềm tháng năm xa
Viên gạch con sâu nằm than thở
Mưa nắng nhạt phai , tuổi chớm già

Sân trường , bóng mát mộng reo thi
Ngọn gió phất phơ tiếng thầm thì
Lá vàng buông lơi trong khoảnh khắc
Vo tròn im ỉm chẳng nói chi ?

Sân trường , bóng nắng ngã ngoài hiên
Em vẫn đi về trên lối quen
Bục giảng dời chân, âm thanh vọng...
Học trò đôi mắt vốn ngoan hiền

Sân trường , bỗng gọi mùa hạ xa
Rảnh rang , chim nhả khúc dân ca
Nụ cười chớm nở , trời tỏa sáng
Trái đất nghìn năm vẫn hiền hòa

Sân trường , ngồn ngộn những yêu thương
Năm tháng trồng người nuôi mộng thường
Kỉ niệm đong đầy trong đáy mắt
Bụi phấn đó đây phảng phất hương

Sân trường , chấm phá muôn nét yêu
Bức tranh đẹp mắt ước mơ nhiều
Mở trang giáo án lời hay , đẹp...
Bài học cuộc đời thích nâng niu
Ngày 23/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized