Nắng Sân Trường

Tác giả: Phong Trần & Hồng Lê

NẮNG SÂN TRƯỜNG
Phong Trần - Hồng Lê

Nhìn kìa em! nơi góc vắng sân trường
Gốc phượng già vẫn đứng đó đợi ai
Màu hoa đỏ đã phai theo màu nắng
Bao thích thú ta gửi lại mùa sau..

Giờ chỉ thấy cành lá mới xanh non
Từng chùm quả đang lớn lên từng ngày
Đang ươm hạt cho mùa sau tiếp nối
Đổi thay kia có chạnh lòng em không?

Ngàn chiếc lá nhuốm vàng trong nắng Thu
Trải mênh mông trên lối cỏ sân trường
Kìa mặt trời! cho em ngàn tia nắng
Đang thầm thì cùng em những lời thương...

Nhìn kìa em ! nắng sân trường rộn rã
Đón chân em đang nao nức đến trường
Trường học là nhà chở em ra biển lớn
Biển khơi rộng dài dệt ngàn ước mơ em...!!

Phong Trần.
04.09.2010
Chưa phân loại
Uncategorized