Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nàng Bừng Nở Như Hoa nếu Không Có Lời,

Tác giả: Mr.Smile

Nàng bừng nở như hoa nếu không có lời,
Nỗi thiếu sót này đã đánh cắp mất tôi.
Người đi vào trong hoa không hề xem xét,
Nàng không hề mở như hiện thân bí mật.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Tư Tôi
  • Yêu Xa
  • Quà Tặng Mùa Thu
  • Xuân Này Con Chẳng Về Đâu
  • Gọi Với
  • Vết Chém Nơi Tim
  • Đò Về Bến Cũ
  • Phan Rang Hoài Niệm
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (216)
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Thỉnh
  • Lenamphong626
  • Ngô Tịnh Yên
  • Nhã Ca
  • Phan Thị Hoài Thanh
  • Lưu Vinh Hạ
  • HOÀNG NHẠN
  • Khuynh Thành Thu Ý
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành
  • Hoàng Cầm
©2026 - CungThuGian.com