Muống Biển

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Hoa đất mặn, cánh tím, lá ngắt xanh
Mọc tràn đầy qua từng bờ cát trắng
Bền bỉ đợi ai nơi vùng triều vắng
Tiếng sóng rì rào, sắc tím không phai

Bờ cát dài chẳng lưu giữ dấu chân ai
Nơi ký ức dễ xóa nhòa bởi con sóng
Chuyện tình yêu chợt vỡ òa như bong bóng
Chỉ còn bên em hoa Muống biển mong manh

Em muốn quên biển xanh đến là xanh
Quên con sóng mãi vô tình xô bờ cát
Chỉ còn nhớ những lời ca ai hát
“Lặng lẽ một mình bên sóng biển không anh...”

28/9/2017.
Đ.A.T.
Chưa phân loại
Uncategorized