Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Muốn

Tác giả: Tocngan.HYTV

MUỐN

Muốn được cùng ai nói thật nhiều
Bên thềm gió lộng thả tình phiêu
Nhìn trăng giữa biển say làn tóc
Ngắm cảnh ngoài khơi thỏa trí Kiều
Thổn thức bờ môi ngàn tiếng thệ
Mơ màng ánh mắt vạn lời yêu
Trông về một thuở người đâu biết
Để mãi buồn vương mộng sớm chiều.
Tocngan.HYTV(10/9/2019)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Đơn Phương
  • Vợ Là...
  • Duyên Phận
  • Em Muốn Gì Ở Tuổi Quá 40
  • Mùa Hoa Nhãn
  • Lừa Tình
  • Đứng Lên Em
  • Đời Ngắn Lắm
  • Bóng Đá Việt Nam 5
  • Người Đàn Bà Cũ
Thơ tương tự
  • Muộn (Sgecstasy)
  • Muộn (Mặc Tiêu Phong)
  • Muộn (Phùng Quang Thuận)
  • Mượn (Nguyễn Thái)
  • Mượn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Muôn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Muộn (Đăng Sơn)
  • Muốn (Đỗ Hồng)
  • Muốn (Bùi Thành Công)
  • Mượn (Js.ryo)
Thơ bạn muốn xem
  • Mỗi Chiều Nắng Úa
  • Những Mỹ Nhân Facebook
  • Em Đâu Nghĩ Rằng
  • Nỗi Đau & Tình Người
  • Bóng Người
  • Đôi Bờ Thương Nhớ
  • Phật Giáo Là Tôn Giáo Của Trí Tuệ Siêu Việt
  • Nỗi Nhớ 01
  • Đơn Hình
  • * Tình Bạn Mới - Sài Gòn Kỷ Niệm * Chúc Mừng Hội Ngộ ! * Trời Tây Gặp Gỡ * Má Ơi *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
  • Bồ Câu
©2025 - CungThuGian.com