Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Muốn Ngủ Say Bằng Giấc Mơ Đứa Bé

Tác giả: Mr.Smile

Muốn ngủ say bằng giấc mơ đứa bé
Xin mọi người hãy cứ để cho tôi
Để tất cả hiểu rằng tôi không chết
Vì muốn ở lại trong đứa con hoan lạc.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hôm Nay Tôi Về !
  • 1461 - Chùm Hoa Linh Lan
  • Muộn Xuân .
  • Vui Cho Cả Thế Gian Lầm.
  • Hồn Nhiên Đi Giữa Bốn Mùa
  • Nợ Thơ
  • Chúc Xuân
  • Người Tình Thua Cuộc
  • Về Lại Tuổi Thơ
  • Nhớ Bản Hoa 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Dũng
  • Trần Đăng Khoa
  • Diệp Minh Tuyền
  • Xuân Bình
  • Trí Minh
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
©2025 - CungThuGian.com