Muốn Chồng

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Má ơi con muốn lấy chồng
Muốn thì cứ lấy khi không la gì?
Lấy được thì nói làm chi
Người ta lấy hết con thì ế đây!

Thế sao tao giúp được mầy?
Con xin má giúp chục cây vàng mười
Của hồi môn đủ chín mươi
Không xài hàng hiệu họ cười má ơi!

Trời ơi ngó xuống nè trời,
Muốn chồng vác của đi chơi mua chồng!
Kẻo không thì ế chổng mông
Hoặc là dự tuyển lấy chồng Đài Loan

Thời nay kẻ ác làm tàng
Còn dân thấp miệng kiếm vàng tranh đua
Không tiền chớ có nói hùa
Chúng bắt bỏ bót là thua cả làng

Má ơi má có làm sang,
Để con du học đoàng hoàng má nha
Rồi con lấy được chồng già
Định cư tại Mỹ ,Canada sướng đời

Muốn chồng muốn quá má ơi
Cho con du học có lời má nha!!!! (nha nha nha!!!)
Con cái gì? Thật tổ cha,
Nuôi cho lớn xác "xa hoa" thế này

Nhưng mà nói thật nói ngay
Lấy chồng dân dã có ngày...ăn xin!

28/10/2011
Chưa phân loại
Uncategorized