Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa

Tác giả: Kim Thư

Ngoài hiên mưa lạnh về ngang
Gõ câu lục bát vội vàng... đông rơi !
Ai còn chờ phía cuối trời
Để đông rét mướt một đời ngả nghiêng
Mong người chốn ấy bình yên
Trao thương gởi nhớ nợ duyên muộn rội

07.11.2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tháng Tư
  • Xuân (2015)
  • Trong Giấc Mơ Em...
  • Cuối Thu
  • Mưa Bên Cửa Sổ
  • Anh Về
  • Do Đâu??
  • Tội - Tù
  • Thu
  • Hẹn Hò
Thơ tương tự
  • Mưa (Quang Dũng)
  • Mưa (Thiên Ân)
  • Mưa (Sao Mai)
  • Mưa (Phuong Vuong)
  • Mưa (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
  • Mưa (Nguyễn Bính)
  • Mưa (Gió Bụi)
  • Mưa (Hương Ngọc Lan)
  • Mưa (Hồ Dzếnh)
  • Mưa (Vong Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Trần Gian
  • Hạnh Phúc Tuyệt Vời Ở Ý Thơ
  • Thán Cảnh
  • Bài Thơ Viết Tặng…
  • Bài Ca Lãng Tử
  • Nếu Biết Xuân Thì Toàn Bộ Vũ Trụ
  • Ta Đi Về Đâu Khi Chết...?
  • Yêu Lính Đảo Xa
  • Một Phút Ngừng Say
  • Chuyến Dò Chiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
©2025 - CungThuGian.com