Mưa

Tác giả: Lưu Ly

Mưa rồi đó có nhớ không?
Chiều xuống, bỏng ngã hơi sương
Để khu vườn một mùi hương
Một thương, một nhớ, tranh một màu
Có lẽ khi bên nhau
Mưa rơi xuống cát, cát không màu!
Chiều nay em chợt ghé thăm
Mưa rơi bên cửa, xe nằm ngoài hiên
Xa xăm có chút muộn phiền
Người đâu không thấy tự tình nơi đâu
Hay chăng là kiếp phận sầu
Sầu sâu không đáy, sầu về nơi đâu?
Dù cho hoa nở mưa ngâu
Đố ai hay biết ai sầu hơn ai ?
Chiều nay em lại ghé thăm
Mang theo nỗi nhớ mênh mang vô bờ
Mưa kia mưa lạnh lập lờ
Rơi trên trang vở, rơi vào lòng tôi!
Chưa phân loại
Uncategorized