Cát Tình

Tác giả: Lưu Ly

Anh chỉ là hạt cát
Sống trong ngàn sa mạc
Tinh luyện bởi thời gian
Có ai hay chăng biết ?
Biển cát rộng bao la
Bão tố cùng mưa xa
Dòng đời luôn thay đổi
Gió thổi khắp muôn phương.
Anh vẫn là hạt cát
Cũng như thưở ấu thơ
Sinh ra từ đất đá
Không như lá lìa cành ... Rơi theo mùa gió thổi
Anh tin rằng ngày qua
Nắng chiếu hàng cây lá
Lặng lẽ đến bên em
Mỉm cười hoa chợt nở !
Phải chăng đây là mơ
Không phải như là thơ
Cũng chẳng chút mù mờ
Cho loài hoa rực rỡ !
Chưa phân loại
Uncategorized