Mưa Xuân

Tác giả: Lê Thành

Ai đếm dùm tiếng mưa xuân bao hạt?
Rơi rơi khẽ khàng tỉ tách không gian
Thỏ thẻ thầm thì muôn chuyện hợp tan
Chùm bong bóng đuổi nhau ,mau vụn vỡ

Tiếng mưa rơi ôm đồm bao sợi nhớ
Chuyện ngày xưa,hiện tại lẫn tương lai
Những con đường ,chiếc lá và chồi cây
Những đôi mắt nhìn ai ngày xa vắng?

Tiếng mưa rơi bầu trời nghe nằng nặng
Lời oán than, hờn giận rất vu vơ
Chạm bờ môi đôi lúc thật tình cờ
Tâm hồn xuyến xao bao giờ chưa dứt?

Tiếng mưa rơi ở hai bờ hư thực
Thấm sâu vào lòng đất những buồn vui
Và trôi đi những cay đắng ngậm ngùi
Trong khoảnh khắc của dòng người xuôi ngược

Tiếng mưa rơi nào ai đâu biết trước?
Thuở xuân tròn tà áo ướt mong manh
Lạnh lùng gieo neo mơ mộng ngày xanh
Ơi cơn mưa xuân trong lành nhân thế!
Chưa phân loại
Uncategorized