Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Xuân

Tác giả: Khánh Linh

Cầu vồng bảy sắc chặn cơn giông
Trắng,xám làn mây chuyển sắc hồng
Nụ búp âm thầm đang ngóng đợi
Hoa cành lặng lẽ vẫn chờ trông
Lay phay mãi trải toàn non núi
Lộp bộp hoài giăng khắp ruộng đồng
Suối hát reo vui dòng nước bạc
Xuôi ra biển cả liệu về không ?!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tứ Đại Mỹ Nhân
  • Mơ....!
  • Mua Mít
  • Bình Minh
  • Giã Biệt
  • Nhắn Anh
  • Em Chỉ Là Em Thôi
  • Thuần Nông
  • Tắm Tiên
  • Góc Nhỏ Suy Tư
Thơ tương tự
  • Mưa Xuân (Lê Thị Ý)
  • Mưa Xuân (Phong Trần)
  • Mưa Xuân (Bạch-Loan)
  • Mùa Xuân (Mặc Tiêu Phong)
  • Mưa Xuân (Lê Cảnh Tiến)
  • Mưa Xuân (Thiên Lý)
  • Mùa Xuân (Minh Tuấn)
  • Mưa Xuân (Thiên Ân)
  • Mưa Xuân (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Mùa Xuân (Rabindranath Tagore)
Thơ bạn muốn xem
  • Chùm Thơ Đường Luật (4)
  • Thua Bóng
  • Gái Quê
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1638)
  • Chạm Tim..
  • Gảy Đàn Đêm Trăng
  • Cội Nước Buồn
  • Cũng Ngần Ấy Thôi
  • Bến Bờ Tình Yêu
  • Giả Dối
Nhà thơ bạn muốn xem
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
©2025 - CungThuGian.com