Mưa Tháng Sáu

Tác giả: Hương Xưa

Trên trận địa điêu tàn
Đã đóng màn sau mùi khói ngạt
Đọc xong bài thơ đời
Tôi muốn tụng bạn
Đẳng kho tàng thi bút
Đọc xong bài thơ người
Tôi muốn đưa tay
Lau sạch giọt lệ trần
Đọc xong bài thơ chị
Tôi muốn tung hô vạn tuế
Đệ nhất nỗi trầm luân
Đọc xong bài thơ em
Tôi muốn được chia trọn
Những thương đau
Vạn bi tích cuộc đời
Có một điều gì mơ hồ
Như vẫn rung lên oằn oại
Đằng sau lớp tang bào
Thật muốn xẻ chia
Đôi bờ vai mềm nào
Lòng trộm nghĩ đang thổn thức
Oằn từng nhịp hao gầy
Tôi góc nhỏ thò đầu bứt tai nom chiến cuộc
Thương tích nào xin xóa hết cho nhau
Tôi thở ra tôi
Người đứng bên lề
Con mắt ngòm ngòm
Phần đời vén gọn
Mà vẫn lom lom
Thở dài im ắng
Lòng nào rất muốn
Xoa từng sợi dịu
Lên mẩu bời bời
Mà nhịp đập ngổn ngang
Trộn lẫn những mảnh vỡ loét hoang tàn
Thoi thóp lồng ngực toang
Dung nhan chiều tiều tụy
Chiếc lá lịm bên thềm
Nhành hoa giọt đẫm sương
Xin trôi hết những đoạn trường
Vuốt ve thật dịu dàng nhẹ nhàng
Dòng nước mắt vừa rơi mằn mặn
Vẫn đọng buổi chiều loang
Của tháng sáu hai ngàn lẻ tám

hx
Chưa phân loại
Uncategorized