Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mùa Sang

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

MÙA SANG

Hạ sắp rời đi bước dịu dàng
Heo may giục giã gọi mùa sang
Đồng quê dào dạt mời hương cốm
Vườn cũ chênh chao rủ thị vàng
Bối rối chiều buông mây lặng lẽ
Trầm ngâm bếp tỏa khói mơ màng
Hình như tháng Bảy còn lưu luyến
Để nắng nhớ ai rớt khẽ khàng.

30/7/2021
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Quê
  • Có Phải Thu?
  • Mùa Hoa Sim
  • Đặc Sản Hà Nam
  • Thì Thầm Tháng Ba
  • Đậm Đà Chợ Quê
  • Em Đâu Nhỉ
  • Thèm Ngày Xưa
  • Thu
  • Nỗi Nhớ Đầu Đông
Thơ tương tự
  • Mùa Sang (Ngọc Dung)
  • Mùa Sang (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Mùa Sang (Nguyễn Quang Long)
  • Mùa Sang (Hoàng Anh)
  • Mưa Sáng (Trần Xuân Thái)
  • Mùa Sang (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mùa Sang (Hoanghoon)
  • Mùa Sang ! (Tlan)
  • Mùa Sáng Tạo (Phạm Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Vương Vấn Gót Người Đi
  • Điều Ước Đầu Xuân
  • Đừng Mong Hoàn Toàn!
  • Bác Và Đảng Không Còn Trong Tôi Nữa!
  • Am Xưa
  • Chân Thành Từ Một Trái Tim
  • Anh Cho Rằng Mình Coi Bói Đa Chiều
  • Ngộ Nhận
  • Đàn Lay Nỗi Nhớ
  • Âm Thừa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
©2025 - CungThuGian.com