Mưa Sáng

Tác giả: Trần Xuân Thái

Giọt mưa òa vỡ trên mái tôn
nghe như từng nhịp thánh ca buồn
gõ vào tâm thức hồi kinh sáng
em quì làm dấu trong Thánh đường.

Tôi người ngoại đạo theo chân em
gió lạnh hồn nhiên vẫy tóc mềm
tay gầy năm ngón truyền hơi ấm
con tim mẫn cảm nhịp rung êm

Ngày tháng đi về trong mắt nhau
buồn vui chia xẻ nỗi niềm đau
thầm nhắc trong lòng ơn cứu rỗi
mỗi lần sám hối – chung nguyện cầu.

Tưởng chừng mưa nắng nối tình sâu
nào hay bóng nước vỡ tan mau
em lên xe cưới mùa Thánh lễ
tôi đứng nhìn theo một chuyến tàu …
Chưa phân loại
Uncategorized