Bến Mùa Trăng

Tác giả: Trần Xuân Thái

Thầm về tắm lại dòng sông
Bao mùa mưa nắng - đục trong - lỡ bồi
Từ em lạc nụ môi cười
Ngấn bùn năm tháng sạch rồi gót chân.

Phố thành là lụa quen thân
Ai còn tắm mát dòng sông những chiều ?!
Tôi tha hương mộng ước nhiều
Vẫn không quên được quê nghèo tắm trăng.

Bến làng nước mát tung tăng
Hương bồ kết khỏa Bồ Giang mượt mềm
Tóc giờ hai nhánh rượt tìm
Từ nơi xứ lạ mòn đêm rối bời.

Em may áo cưới lâu rồi
Làng trên xóm dưới đỏ môi cau trầu
Tôi còn lỡ mộng công hầu
Nhìn vầng trăng khuyết quặn đau mạch nguồn !
Chưa phân loại
Uncategorized