Mưa Paris, Mưa Hà Nội

Tác giả: Caphesuotngay

Bốn phía quanh em ngập nước
Ba chiều không gian phố
Chợt tràn lan, mấy bữa, phẳng tròn
Em ghé Pháp
Hay nghiêng qua Hà Nội
Gởi tình về, tôi hứng hộ lo toan

Khổ vừa qua đồng nắng
Buồn lại viếng vườn mưa
Chen giữa, vị kỷ lòng người, biến động
Thà được làm tiếng sấm tiễn đưa

Em gởi về phương tôi
Thèm quang gánh buồn vui nằng nặng
Món quà chân đất, khểnh răng
Như buổi chợ, mẹ xa, đàn thấp thỏm
Phần yêu thuơng gói giấy đỏ, vàng

Em gởi về phương tôi
Bát nước trời đông ngọt ngào đến lạ
Đâu ai rẽ nhánh phương tây
Mà hiểu cánh chim trời
Gào thảm thiết, cần chi xa lạ

Em gởi về phương tôi
Dù trận mưa hoá đá
Phố hết cô đơn, sẽ lửa cháy trên đường
Tôi không sợ mưa, tôi không e rạn vỡ
Lửa tôi và mưa đá làm huơng!
Chưa phân loại
Uncategorized