Mưa Ơi

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Mưa ơi vào đây
Cho tôi hỏi nhỏ
Khi mà yêu quá
Có buồn nữa không
Hay là trong lòng
Có bao sóng dữ
Cũng đều tha thứ
Bỏ qua cho người
...
Mưa ơi đừng rơi
Nói câu trả lời
Cho tôi hiểu rõ
Mưa ngoài ô cửa
Mưa đang trong lòng
Mưa có biết không
Còn tôi thì chẳng
Vị cà phê đắng
Đọng ở bờ môi
Chỗ ngày xưa ngồi
Nay mưa ướt đẫm
Bàn chân dò dẫm
Đi tìm bước chân
Mưa nghe thật gần
Trong lòng xa thẳm
Bờ môi khẽ mặn
Làm ai lỡ làng
Mưa trên đò ngang
Vết xe thổ mộ
Mấy tầng đá cổ
Mưa có đếm không
Hay mưa khóc thầm
Không buồn nói nữa
Cho tôi hỏi nhỏ
Khi người ta thương
Họ có giận hờn
Hay là chẳng có
Thôi, xin hỏi gió
Bao lần đã yêu
Có biết một điều
Xưa nay vẫn thế...
...
Gió ơi hãy kể
Cho người chưa qua
Biết được giấc mơ
Ngày xưa vụng dại
Màn đêm khắc khoải
Chân đời...chông chênh...
...
Bàn tay của mình
Ôm tròn vòng ngực
Trái tim vẫn thức
Đợi câu trả lời
Ngoài kia,... người ơi
Cho tôi hỏi nhỏ
Đi qua mùa nhớ
Có còn yêu thương?
...Đ.N.N 10.06.2018
Chưa phân loại
Uncategorized