Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Ơi

Tác giả: Hoài Vân

Mưa Ơi...!

TIẾNG rơi tí tách rụng hiên ngang
LÒNG thả hồn bay với gió ngàn
THAN hờn mưa đổ như thầm trách
THỞ tiếng u sầu , mưa vây quanh.

MƯA reo thấm ướt cánh đồng xanh
ƯỚT chiếc lá khô đã lìa cành
MI sầu reo hạt lăn như trút
EM với mưa buồn đi lang thang.

HV: 2012/06/08
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gửi Em Valentine
  • Giận
  • Lục Bát Mười Thương
  • Lá Diêu Bông
  • Về Bên Mẹ
  • Bao Giờ?
  • Công Nhân
  • Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam
  • Truyện Cổ Tích Cô Bé Bán Diêm
  • Tâm Sự Đêm Khuya
Thơ tương tự
  • Mưa Ơi (Yên Hà)
  • Mùa Ổi (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Mưa Ơi (Đặng Ngọc Ngận)
  • Mưa Ơi ! (Tuyền Linh)
  • Mưa Ơi ! (VÕ QUANG HÂN)
  • Mưa Ơi @ (Bình Trần)
  • Mưa Ơi Cho Ta Hỏi (NuocMatMuaThu)
  • Mùa Ơi..! (Diên Vỹ)
  • Mưa Ơi...! (Hữu Được)
Thơ bạn muốn xem
  • Sóng Gió Cuộc Đời...
  • Đôi Dép Điếu Cày
  • Chúc Xuân 2016
  • Mẹ Ơi, Đẹp Nắng Xuân, Nỗi Lòng Của Mẹ, Mẹ Tôi, Chứ Tròn Chữ Hiếu, Thương Mẹ Vào Cõi Chết
  • Donald J. Trump
  • Cũ (Cũ)
  • Mê Hồn Tango
  • Những Cánh Hoa Bay
  • Linh Cảm
  • Đọ Thử (Và Yêu Thu, Đếm Đong Vủa Thu Vàng)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
©2026 - CungThuGian.com