Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Huế

Tác giả: Ngấn Lệ Sầu

Huế hôm ni buồn chi lạ
Mưa nhiều mưa riết để làm chi
Cứ mưa rồi ngừng không biết chán
Ngán mỗi lệ sầu trong tim không nhớ ai.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mênh Mang
  • Hoa Trinh Nữ
  • Tình Lỡ....
  • Lạc Lối
  • Người Thứ Ba Đến Muộn (2)
  • Tình Thơ
  • Ngày Của Mẹ
  • Chuyện Tình Sóng Cát
  • Noel Buồn
  • Vắng Mẹ
Thơ tương tự
  • Mưa Huế (Phùng Quang Thuận)
  • Mưa Huế (Gió Phương Nam)
  • Mưa Huế (Tạ Thăng Hùng)
  • Mưa Huế (Sương Sương)
  • Mưa Huế - Sài Gòn - Hà Nội (Phạm Sĩ Trung)
  • Mưa Huế Vũng Tàu (Tâm Tưởng)
Thơ bạn muốn xem
  • Của Riêng Nhau
  • Khúc Thơ Phố
  • Nỗi Khổ Cuối Năm
  • Một Thời Để Lại
  • Thẩn Thơ
  • Trăng Treo
  • Em.
  • U Mê
  • Bốn Mùa Yêu Thương
  • * Tình Không Vơi *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
©2026 - CungThuGian.com