Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Chiều 3

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

MƯA CHIỀU

Tiếc rẻ làm chi cõi nợ trần
Mưa chiều lạnh ngắt nẻo phù vân
Người đang ở giữa vòng lao lý
Kẻ đã về nơi chốn mộ phần
Lại biển nhân tình chia lối rẽ
Nên đời tửu sắc vạch lòng phân
Càn khôn một bãi lầy nham nhở
Ngẫm cảnh buồn không đến một lần ./.

Lê cảnh Tiến 12/O9/2O22
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Mưa Chiều (Nguyên Thoại)
  • Mưa Chiều (Giáp Việt)
  • Mưa Chiều (Huyandrics)
  • Mưa Chiều (Đặng Hoài Anh)
  • Mưa Chiều (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Mưa Chiều (Goat55)
  • Mưa Chiều (Tạ Thăng Hùng)
  • Mưa Chiều (Trần Hữu Nghiễm)
  • Mưa Chiều (Vũ Đình Phận)
  • Mưa Chiều (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Lao Xao 1
  • Thơ Cho Người Cận Thị
  • Bính Thân Chúc Tết
  • Ta Về Bến Cũ Để Tìm Mơ
  • Chiều Thế Kỷ
  • Về Ngang Nỗi Bưồn
  • Nỗi Lòng Của Anh.....
  • Chán Yêu 1
  • Thềm Xưa
  • Tháng Ba Về Chạm Một Con Đường
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giả Đảo
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
©2026 - CungThuGian.com