Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Buồn

Tác giả: Ngọc Thạch

Ta ngồi nhặt chữ chắp vần thơ
Khung cửa mưa giăng nước trắng mờ
Gió lạnh xa về theo giá buốt
Chim trời sải cánh dệt hoa mơ

Hành nhân mấy kẻ mê mải bước
Bến đợi thuyền câu ghé lại bờ
Mây về nơi ấy mang dùm nhé
Một chút mưa phùn- nghĩa tóc tơ .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Mưa Bưồn (Thiên Ân)
  • Mưa Buồn (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Mưa Buồn (Phuong Vuong)
  • Mùa Buồn (Đặng Ngọc Ngận)
  • Mưa Buồn (Hoài Vân)
  • Mưa Buồn (AXeng Nguyễn)
  • Mưa Buồn (Mưa Tím)
  • Mưa Buồn (Viễn Du)
  • Mưa Buồn (Gia Long Hp)
  • Mưa Buồn (Tlan + Chấn Vũ)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu-sẽ Sống 1 Đời Mơ
  • Bài Cho Bến Ngự
  • Những Mùa Thu Trước
  • Tình Thầm
  • Hốt Nhiên
  • Tiếng Xưa
  • Em Hãy Hát Về Giấc Ngủ Thật Sâu
  • Nguồn Hy Vọng
  • Chiều Thu
  • Cùng Nhau Chia Sẻ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thinang
  • SAUMIETVUON.
  • Ngọc Nghĩa
  • TRẦN CÔNG
  • VLONG
  • Trần Hậu
  • Duy Văn Hà Đình Huy
  • Cong Chinh(CH2)
  • Phùng Quang Thuận
  • Đặng Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com