Một Trang Thơ Tình

Tác giả: Lê Nhiên Hạo

Kiều Thu hề Tố hỡi em
Nghiêng chân rốn bể mà xem lửa bùng!
Vũ Hoàng Chương


Lâu lâu mình gặp giữa đường
Nhìn nhau mà cứ như tuồng không quen!
Chồng em đang cầm tay em
Và con đang đứng một bên Mẹ, cười…
Kiếp xưa thôi chỉ một thời
Kiếp sau không biết liệu rồi có không?
Gió bay một chút bụi hồng
Em xoa đôi má nghe lòng làm sao?
Ôi chiều…chiều không trôi mau
Thời gian chưa thể rơi vào tối tăm
Tưởng rằng muôn dặm xa xăm
Gạêp nhau mình được tay cầm lấy tay…
Tình yêu là bóng mây bay
Cố nhân…là bóng hàng cây bên đường!
Con sông có chỗ xoáy tròn
Biết đâu rốn biển trong hồn nhân gian!

Gặp em, về, lại mơ màng
Nhớ nhung còn sót một trang thơ tình!
Chưa phân loại
Uncategorized