Một Thoáng Sân Trường

Tác giả: Thiên Ân

MỘT THOÁNG SÂN TRƯỜNG
Thân tặng : N .T.T ( GV Trường THPT Dĩ An ).
Ghế đá ghé chân ươm mộng
Bao năm nặng nợ cuộc đời
Bụi phấn ngang bờ khát vọng
Thương những chuyến đò ra khơi

Ghế đá trông vời đôi mắt
Lời hay , ý đẹp câu văn
Như ong gieo mùa hương mật
Ngọt ngào mát mẻ vườn trần

Ghế đá đâu là điểm tựa ?
Cho em giây phút thảnh thơi
Ngọn gió đậu đầy song cửa
Ngôi trường im ắng không lời

Ghế đá thoáng nghe chim hót
Nhánh cây hờ hững gieo mùa
Lá vàng nào không đau xót ?
Rơi vào dĩ vãng xa xưa

Ghế đá đắp bờ kỉ niệm
Đôi mắt học trò hồn nhiên
Bài học đầu đời xao xuyến
Tiếng cười nở vội bên thềm

Ghế đá êm đềm một thuở
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Em về đánh rơi giọt nhớ
Lượm lặt nắng hồng sớm trưa
Ngày 23/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized