Một Thoáng Ngậm Ngùi !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Anh quay về tìm kiếm em chi nữa?
Muộn màng rồi lửa tình đã nguội than
Còn sót lại một chút ít tro tàn
Vài dư âm của một thời vai tựa

Tình cạn rồi đâu còn như hôm bữa
Thuyền tình yêu đã chìm đáy biển sâu
Giữa hai ta chẳng thể lại từ đầu
Em bước ra trong cơn giông bão tố

Từ vực sâu do chính anh đào hố
Của tháng ngày sống vật vã đau thương
Bởi chữ tình trong em còn nặng vương
Tiếc một thời kiếm tìm anh khắp lối

Rồi đợi anh trong căn nhà mỗi tối
Nhưng hết rồi thời gian đã mờ phai
Cơn đau tình trong em đã nguôi ngoai
Nay anh về để gieo chi cay đắng?

Cuộc sống em bây giờ đang bình lặng
Đừng quay về khuấy động lại dư âm
Hãy để em với đời sống âm thầm
Đừng bắt vết thương ..... thêm lần rướm máu

Khuong Thuy Phung ( Denmark 3/1-2018)
.....................
Hoạ 1
(Phong Đỗ )
Ở hay đi?tình yêu ai quyết được
Nợ nếu còn,muốn dứt lắm nhiêu khê
Có đôi khi anh chẳng muốn quay về
Chân muốn dứt,sao lòng nghe bức rứt

Hãy mở lòng mở ra một cơ hội
Sẽ gặt về trong hội ngộ hân hoan
Đời không ai mãi mãi cứ ngang tàng
Sẽ có ngày bình tâm hồi chuyển ý

Trong tình yêu,nếu được nên thâm thuý
Hãy thứ tha nếu có thể thứ tha
Lòng nhẹ nhõm nếu ta mang trang trãi
Tin một ngày hoa nở ở tương lai
.................
Hoạ 2
KTp

Buông tay !
Bởi thứ tha nên em mới buông ra
Gom nỗi đau nhờ mây gió cuốn bay
Và chấp nhận với cuộc sống đổi thay
Em vẫn sống điều này anh đã thấy

Đã phục hồi sau những ngày tháng ấy
Anh quay về ....vâng một thoáng suy tư
Nhưng anh ơi! trái tim đã nát nhừ
Vết thương ấy nay đã ra da mới

Em đã chọn con đường để bước tới
Xin anh xem tất cả là kỷ niệm
Kỷ niệm buồn đã được đem tẩm liệm
Đã vùi chôn trong đáy mộ từ lâu

Và cỏ hoang đã mọc kín cả đầu
Lối đi vào e sẽ không còn chỗ
Để cho ta còn nhận ra ngôi mộ
Nơi cất giữ kỷ niệm buồn thương đau

Hoạ 3
( ĐP)
Níu kéo! Nước đổ đi,ai hốt được bao giờ?
Gương đã vỡ mong chi nay lành lại
Và biết rằng tim em đầy cỏ dại
Anh sẽ vào gieo hạt giống yêu thương

Rồi từ nay không có những đêm trường
Em ôm gối sụt sùi rơi nhỏ lệ
Hứa với em, từ nay anh không tệ
Không khơi thêm vết sẹo mới liền da...

Hoạ 4
KTp
Vô vọng !

Chuyện buồn xưa em thật đã bỏ qua
Nhưng mở lòng thì em đây không thể
Trái tim em chỉ một lần vỡ bể
Chẳng dại gì tiếp nhận nó lần hai

Em xin anh đừng hứa hẹn ngày mai
Vì Vĩnh viễn không có lần hai nữa
Em đã nói rằng em đây chọn lựa
Chọn hướng đi về phía không có anh

Và hiện tại em sống rất an lành
Một cuộc sống bình yên không mộng mị
Trời vẫn xanh ôn hoà và giản dị
Sau cơn mưa trời lại sáng như thường .

Hoạ 5
ĐP
Anh hiểu
Anh thừa hiểu chuyện tình xưa nay rứa:
Khó thể yêu hai lúc,với một người
Nếu tim em không trổ quả tốt tươi
Anh chấp nhận từ nay thôi mơ mộng
Cầu chúc em phương ấy
lòng không động
Tâm luôn an,hồn xác mãi thảnh thơi
Và từ nay anh mãi mãi chẳng khơi
Đành chôn dấu nhưng chuyện xưa hai đứa
Chưa phân loại
Uncategorized