Ngã Rẽ

Tác giả: Hương Thu

Con đường xưa giờ chia làm đôi ngã
Em thẩn thờ chọn một lối đi riêng
Ngã ba tình vương sầu muộn mái hiên
Chỉ nỗi nhớ thương cành cây im lặng

Ngã rẽ cho em không còn ánh nắng
Soi cuộc đời thiếu vắng bóng hình anh
Bước đường của anh đi buồn thâu canh
Không có em bên hành lang đón đợi

Đêm rơi xuống ngàn sao trải ngập lối
Ngã rẽ này mình bỗng hóa đơn côi
Tại sao thế phải có những pha phôi
Làm ánh mắt không còn như thuở trước

Con đường xưa giờ mình em lặng bước
Đã xa rồi ngã rẽ ấy anh ơi
Làm sao em có thể quay trở lại
Nhìn cuộc đời như giấc mộng chia đôi

Hương Thu
Chưa phân loại
Uncategorized