Ngả Rẹ

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

NGẢ RẼ

Em về khép mộng cầu ao
Vòm thu quét lá, đốt sầu hoá tro
Phôi pha khoảnh khắc đan mơ
Chơi vơi lạc lõng, vật vờ gió trăng…

Ở tôi cũng độ ráng tàn
Góc hiên quạnh vắng ôm đàn ngân nga
Ngỡ ngàng trước nỗi xót xa
Gom lần thả gió là đà rã trôi

Bởi hai nẻo nghịch cảnh đời
Người vườn xuân thắm, đầy vơi hương nồng
Kẻ thuyền nhấp nhố trên sông
Không gian cách biệt sao lòng được yên

Tơ hồng chỉ mối xe duyên
Bóng râm êm ả đôi uyên đậu cành
Vui đùa nhảy nhót tung tăng
Sớm hôm quyện cánh, nhẹ nhàng ấm say

Dẫu ngàn thay đổi trời mây
Khi bầu nắng cháy trải đầy hanh hao
Lúc mưa lốc dậy xạc xào
Tình chung muôn thuở chẳng nào rẽ đôi

Còn ta gặp gỡ một thời
Chỉ là lấp lóe ánh soi lưng chừng
Tợ than bốc cháy rực hồng
Từ từ lụn tắt dưới mênh mông chiều

Nỉ non não nuột tiếng kêu
Âm vang đồng vọng, khều khều bên tai
Mơ màng ảnh dáng hình ai
Chập chờn ẩn hiện để hoài vấn vương.


28/3/2019
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
https://nhatlang.com/tho
Chưa phân loại
Uncategorized