Ngã Rẽ

Tác giả: ShinichiTN

Cuộc đời ư có quá nhiều ngã rẽ
Lối đi nào lặng lẽ một mình ta?
Đoạn đường nào cùng ai bước chẳng xa
Nhưng dẫu sao còn trong nhau lối nhỏ.

Ngắn hay dài cũng là do tương ngộ
Gần hay xa cũng là lẽ thường qua
Để rồi khi chia đôi từng ngã rẽ
Có đôi lần ngoảnh lại thấy còn vương.

Những vết chân gần nhau còn in rõ
Chậm hay nhanh cũng chẳng biết tại ai
Nhưng có lẽ mùi hương mùa cỏ lạ
Quyện lối đi năm tháng sẽ chẳng phai.

Và cuộc đời sẽ còn nhiều ngã rẽ
Chẳng biết đi còn được đến bao xa
Chỉ cố gắng bước đi sao cho vững
Có khi nào lặng lẽ chỉ mình ta?
(Vừa ốm thập tử nhất sinh) Shinichi
Chưa phân loại
Uncategorized