Một Thoáng Mộng Mơ

Tác giả: Thiên Ân

MỘT THOÁNG MỘNG MƠ
Gặp em một thoáng mộng mơ
Môi son , má đỏ chất thơ ắp đầy
Dáng tơ mơn mởn đó đây
Tim anh rạo rực hổm rày biết không?

Biết rằng em đã có chồng
Anh còn len lút nhìn trông thẫn thờ
Tình yêu rụng xuống môi hờ
Tình cờ gieo hạt , tình cờ thầm thương

Lòng anh nhền nhện tơ vương
Rối ra rối rắm con đường áo bay
Trộm theo những cánh chim say
Trên bầu trời vắng đan cài tình yêu

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Ru em mấy thuở cánh diều vời xa
Bâng khuâng hết tuổii ngọc ngà
Một vùng kỉ niệm cỏ hoa mượt mà

Anh nhìn theo gót hài xa
Khôn nguôi ấp ủ lòng ta dạ người
Mỏi mòn cánh nhạn mù khơi
Em buông e ấp dấu đời còn in

Một mai trời đất vô tình
Hứng mùa trái ngọt thình lình trên tay
Ai dìu dặt , ai bỏ ai ?
Nếu thì có lẽ một mai ỡm ờ
Ngày 20/4/2021
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized