Một Nửa Còn Lại

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Hôm nay có nửa nỗi buồn thôi
Một nửa hôm qua cất đi rồi
Ta nhớ người ấy nhưng chẳng phải
Là tự yêu đương nên rối bời.
.
Hôm nay tâm trạng cũng tạm vui
Trà ngon không đắng mắt rạng ngời
Gặp gỡ bạn bè ngồi cười nói
Nét mặt hồng lên trước gương soi.
.
Hôm nay không thấy mình lẻ loi
Bởi ngày hôm qua vắng tiếng cười
Có người giận ta nên hờn dỗi
Thức cả đêm buồn để lệ rơi.
.
Cất hết ngày qua rồi chia phôi
Dù ai có nói trăm vạn lời
Có hò hẹn mãi hay mời gọi
Cũng chỉ nửa vời khi chơi vơi./.
27/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized