Một Kiếp Người

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đời người vốn ván bài lật ngửa
Thản nhiên tìm chổ tựa bình an
Đừng nên cứ mãi phàn nàn
Cho rằng khổ ải mà than- trách- hờn.

Chớ tự mãn mình hơn thiên hạ
Bởi dòng đời nghiêng ngã đẩy xô
Nhiều khi sống cảnh mơ hồ
Tưởng lầm danh vọng tiền đồ là ngon.

Hãy cứ sống là con cha mẹ
Cuộc đời nhiều lối rẽ trớ trêu
Kiếp người chỉ có bấy nhiêu
Khi lên lúc xuống tiêu điều ai hay.

Giống như ván bài tây úp lật
Biết thế thời cũng rất giản đơn
Đừng nên cố quyết tranh hơn
Đến khi vấp ngã cô đơn một mình.

Hãy sống với chân tình bạn nhé
Chớ để lòng quạnh quẻ đơn côi
Sống sao để tiếng thơm đời
Cho niềm hạnh phúc ngập trời hoan ca.
9/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized