Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Kiếp Người

Tác giả: Ảo Mộng Hư Vô

Ta đến thế gian này,
Với đôi tay bạc trắng,
Đến khi hết kiếp người,
Tất cả cũng thành không.

Cớ sao con người không,
Trao nhau thêm yêu thương,
Trao nhau thêm tin tưởng,
Để cho cuộc sống này
Trở nên tốt đẹp hơn.

(30/03/2019)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mong Ước Của Anh
  • Nhớ Lắm Em Ơi
  • Điên Dại
  • Tan...
  • Mơ Hồ
  • Tiếc Thương Thi Sĩ Họ Hàn
  • Người Trong Mơ Ảo
  • Nhớ 1
Thơ tương tự
  • Một Kiếp Người (YÊU THOÁNG QUA)
  • Một Kiếp Người. (VUHUNGVIET)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Nhớ Không Ngủ Yên
  • Những Khi Em Cần
  • Đà Lạt Hoa Vàng
  • Lặng Lờ Bóng Thu
  • Đối Diện Vô Thường
  • Một Nửa Giấc Mơ Em !
  • Thơ Tứ Tuyệt 016
  • Sao Khuya Mất Ngủ Ngút Ngàn Ái Ân
  • Nhớ Buồn Khát Hạ
  • Người Đàn Bà Đi Trong Hoàng Hôn...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
©2026 - CungThuGian.com