Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Người Trong Mơ Ảo

Tác giả: Ảo Mộng Hư Vô

Say say, tỉnh tỉnh, tỉnh lại say
Phiêu hốt, mông lung, lại nhớ nàng
Nhớ nàng đôi mắt, nhớ bờ môi
Nhớ lấy thanh âm, nhớ cuộc tình.

Đây là giấc mộng, hay thực tại?

Cơn say chưa tỉnh vẫn mơ hồ
Nhìn nàng đứng đấy, lại xa xăm
Đừng đi, đừng đi, đừng đi nữa
Đừng đi, xin nàng hãy đừng đi...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mong Ước Của Anh
  • Một Kiếp Người
  • Nhớ Lắm Em Ơi
  • Điên Dại
  • Tan...
  • Mơ Hồ
  • Tiếc Thương Thi Sĩ Họ Hàn
  • Nhớ 1
Thơ tương tự
  • Người Trong Mơ (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Người Trong Mộng (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Người Trong Mộng (Ngọc Quang Hà)
  • Người Trong Mộng (Kim Giang)
  • Người Trong Mộng (Thiên Ân)
  • Người Trong Mộng (Quoc Hung Nguyen Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Thanksgiving Hờ Hững
  • Và Nhớ Rằng! Hãy Đặt Mình Trên Kiến Thức
  • Tác Hại Rượu Bia
  • Trăng Vừa Mấy Độ Tình Xa
  • Xuân Hò Hẹn
  • Bước Lang Thang
  • Duyên Hết , Nợ Buông
  • Nỗi Lòng Người Lữ Khách 3 !!!
  • Tháng Ba, Gửi Về N Nỗi Nhớ Thương
  • Cái Nick ....ơi!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
©2025 - CungThuGian.com