Một Chuyện Tình

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đời tẻ nhạt vẩn vơ vùng giá lạnh
Nhớ về ai lúc ân ái yêu đương
Đã xa nhau thấm thoát mấy năm trường
Nếu gặp gỡ có được như ngày trước ?

Thưở xưa đó đôi mình chung nguyện ước
Dưới mái nhà đến đầu bạc răng long
Bỗng đột nhiên em khăn gói theo chồng
Để anh lại những nỗi buồn hoang dại

Theo ngày tháng neo đơn dài thêm mãi
Tim lạnh lùng tuyết phủ kín mùa đông ?
Hàng cây khô không thấy dáng hoa hồng
Tâm thổn thức vẫn mơ hình bóng cũ ?

Không thể hiểu tại sao lòng chung thuỷ
Với người yêu phụ bạc chẳng từ đâu
Mây vấn vương , vương vấn mối tình đầu
Hay định mệnh lang thang đường hẻo lánh ?

Còn thui thủi một thân trong một cảnh
Kiếp trai nghèo qua lại chốn cô liêu
Dẫu cách ngăn mãi nhớ dáng yêu kiều
Mong tái ngộ song song kề vai bước

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized