Một Chuyến Tàu Nhanh

Tác giả: Lê Sáng

MỘT CHUYẾN TÀU NHANH
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Một nhà một quán cà phê
Ghế bàn chẳng thấy mà thuê đầy người,
Qua đường nghe gọi anh ơi
Vào đây nghỉ mệt xong rồi lại đi.

Liếc qua chẳng thấy cái gì
Có vài cái ghế, quán thì tối thui,
Nhân viên toàn mặc quần đùi
Áo dây ép ngực muốn trôi ra ngoài.

Sát kề quán một, quán hai
Lâu lâu cũng có một vài anh vô,
Đại gia cho đến thợ hồ
Vào đây đều được em cho làm chồng.

Thói đời chẳng phải ăn không
Miệng em rao giá, tiền phòng em bao,
Tùy anh thấy hợp thì vào
Ngang nhiên mở cửa mà sao vẫn tồn.

Xã phường biết rõ nguồn cơn
Vẫn cho bướm lượn để vờn đợi ong,
Kinh doanh vốn chẳng có đồng
Ngày qua tháng lại ! ngồi không ! Lấy tiền.

Được đà làm tới đi lên
"Bán dâm" mở cửa cho nền "văn minh",
Chẳng ai xa lạ nước mình
Đâu đâu cũng có tàu nhanh qua đường.

Lê Sáng 04 _ 04 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized