Một Chiều Mưa Bay

Tác giả: Hoa Du Kha

Bất chợt mưa chiều hôn tóc em
Cơn mưa thầm lặng trĩu bên thêm
Mưa về lối cũ gieo thương mến
Bỡ ngỡ em cười, mắt lim dim.
Anh nắm tay em chiều mưa đó
Để lòng vơi bớt nỗi bơ vơ
Để thanh xuân một lần vui lại
Hỏi lá diêu bông có hững hờ.
Từ một chiều mưa em đến đây
Để tình anh đã thấy mê say
Vùi chôn quá khứ cùng đau khổ
Anh nguyện yêu em trọn kiếp này.
Một thoáng trăm năm, có nghĩa gì
Hỡi em, đừng nói chữ chia li
Môi hôn ngào ngọt ta say mộng
Xin được yêu em, chết cũng vì.
Chưa phân loại
Uncategorized