Mộng Xuân

Tác giả: Ngọc Thạch

Xuân thả mình theo tiếng gọi xưa
Vãn cảnh non cao, trảy hội chùa
Tấp nập đầu năm vui chợ mới
Trẻ, già, trai, gái, sái, quan, vua.

Giời lạnh mưa phùn gieo hạt mau
Gió đưa nghiêng lá quét ngang đầu
Khói nhạt màu sương trùm mái rạ
Em buồn đưa mắt ngó đâu đâu.

Bên giậu mồng tơi tủa ngọn gầy
Bèo thưa cá ngớp gió heo may
Cánh cò trôi dạt trong Mây xám
Em thả hồn theo giấc mộng bay.

Vài nụ Tầm xuân khoe sắc hường
Chích chòe nhớ bạn tiếng kêu thương
Chú tiểu chùa bên đi lạc lối
Bá ngọ thằng mô chỉ sai đường ?

Thanh sơn 2/2/2013
Ngọc Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized