Mong Xuân

Tác giả: Hoanghoon

MONG XUÂN

Mặt sông phẳng lặng thuyền neo bến
Cây đứng lặng trông, lạnh trơ cành
Mấy ngả đan sầu đông vẫn hẹn
Đốm vàng lướt nhẹ lá mong manh

Lảng vảng sương mù bay khuất nẻo
Hắt hiu ánh sáng dưới chân đồi
Tầu dài uốn lượn xa mờ ảo
Vài cánh chim đen đáp kiếm mồi

Một mình rảo bước dốc đìu hiu
Cám cảnh buồn thiu sáo dặt dìu
Bỗng chốc thấy lòng xao xuyến lạ
Tiếng cười trong nắng mấy nâng niu

Mong tới mùa xuân cây nảy chồi
Em vui phơi phới má hồng tươi
Đồng hương gửi tặng mầu nắng ấm
Trải mái tóc đen óng ánh ngời.

hoanghoon
09.01.19
Chưa phân loại
Uncategorized