Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Xuân

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

MỘNG XUÂN
(Khoán thủ - Bát điệp Xuân)

XUÂN đã về kìa tưới nắng mai
XUÂN đang trổ nụ bóng vươn dài
XUÂN tô màu đỏ đưa hình thắm
XUÂN vẽ ánh hồng giấu nét phai
XUÂN với tình thơ cho bướm lượn
XUÂN như khúc nhạc để hoa cài
XUÂN tươi dịu ngọt cây đơm trái
XUÂN có hiểu lòng vẫn nhớ ai.

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Mong Xuân (Hoanghoon)
  • Mộng Xuân (Hồng Dương)
  • Mộng Xuân (Nguyên Hữu)
  • Mộng Xuân (Ngọc Thạch)
  • Mộng Xuân 1 (Nguyên Hữu)
  • Mộng Xuân Hương (Bích Khê)
  • Mộng Xuân Sang (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mong Xuân Sớm. (Vưhungviet)
  • Mong Xuân Sớm. (Vuviethung)
  • Mộng Xuân Thì (Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Hội Ngộ
  • Ngắm Nụ Hồng Mong Manh
  • Ta Và Thơ Hai Kẻ Ngoại Tình
  • Vờ ....
  • Một Con Rắn Có Hai Đầu Trên Dưới
  • Phượng Tím
  • Ngày Cuối Cùng Của Năm
  • Sài Gòn, Mùa Ta Giận Nhau
  • Bòn Gì
  • Thương Dã Tràng! Ai Bảo Dã Tràng Xe Cát?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
©2025 - CungThuGian.com