Mộng Và Thực.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Mộng và Thực.

Mộng lạc trong giấc tình nồng
Nhưng vừa cảm nhận môi hồng nhạt phai
Chơi vơi một cõi khôi hài.
Trăng ngà lấp lửng tiếc hoài tình ta...

Mộng lạc giữa chốn Hằng nga!
Bâng khuâng tiếc nuối vào ra chẳng đành.
Bước vào mặt mũi hóa xanh
Bước ra mặt đỏ thôi đành đứng yên..

Mộng lạc giữa đống kim tiền!
Nếu ôm thì sẽ mất quyền thân ta
Ôm tiền tay thối xấu xa
Lấy ngân vàng bạc họa đà theo sau...

Mộng lạc biệt thự cao lâu!
Các cô tiên nữ da mầu hồng non
Nhưng cười héo úa mõm mòm
Tình thì không có, chỉ nhòm ví thôi

Mộng thuyền với đám bầy tôi
Bảo vâng phán dạ, miệng môi thưa trình
Trong bụng chúng sẵn rập rình
Ngang biển đỉnh sóng đoạt tình hất trôi

Sáng ra tỉnh giấc mộng rồi!
Gẫm đời với mộng hạ hồi như nhau.
Trong mộng mọi sự qua mau
Đời thực mọi nỗi đớn đau kéo dài...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized