??mộng Ước Còn Không.?.??

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

??MỘNG ƯỚC CÒN KHÔNG.?.??

Đến hẹn mừng vui bớt nỗi sầu
Bao ngày tháng rộng đã chìm sâu
Tình duyên trắc trở đôi lòng thấu
Hợp cẩn cùng nhau nối nhịp cầu.
*
Mây trời hớn hở nhạc vừa reo
Vạn bướm đùa sao cố gượng đèo
Hạnh phúc bừng lên dìm lạnh lẽo
Năm dài đợi mãi được cầu leo...
*
Tuyết lạnh mùa đông vẫn gợi tình
Em là bến mộng của hồn linh
Dìu thơ trải lối dầu say tỉnh
Vận bắt lời thơ chuyện chúng mình...
*
Nằm mơ chỉ thấy chuyện xa mờ
Nhịp gãy duyên cầu đứt đoạn tơ
Phím lạc hồn đau tình lại lỡ
Còn đâu hạnh phúc để trông chờ...
*
Lặng lẽ nơi này giá lạnh căm
Tàn canh nuốt lệ tiếc trăng rằm
Còn ai thưởng thức chừ xa thẳm
Khép lại duyên thề mặc tháng năm...
*
Từ nay cảm xúc nỗi tâm tình
Vị đắng hương nhoà hết đẹp xinh
Ác mộng nằm mơ bừng chợt tỉnh
Còn không nguyện ước chuyện đôi mình.?..
*
Hoa đà đổi mặt chuyển chiều phương
Mặc nắng dần phai những dặm đường
Chẳng hướng dương đâu mà mộng tưởng
Không thèm đối diện khép mùi hương ...

-N3-Nguyễn Ngọc René -Paris - 21/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized