Tản Mạn Cưối Năm

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Bỏ phố thị về nơi xóm núi
Tìm cho mình một chút bình yên
Bỏ xót xa chuỗi ngày hờn tủi
Bỏ long lanh khóe mắt lệ viền

Khung trời cũ cỏ hoa tan tác
Bóng người xưa lẩn khuất nơi đâu
Trận cuồng phong kéo về giẫm nát
Miền rong rêu cổ tích phai màu

Mây vẫn bay một đời phiêu lãng
Núi im lìm hóa thạch nghìn năm
Gió vẫn thổi trong chiều nhạt nắng
Tình xa rồi lòng mãi băn khoăn

Hãy đứng lên nhìn về phía trước
Dù con đường hun hút chông gai
Hãy mỉm cười vững bàn chân bước
Hãy an nhiên thanh thản tháng ngày
Chưa phân loại
Uncategorized