Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rượu Thơ

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

RƯỢU THƠ

Mọi khi một chén là vừa
Xuân về thêm chén vẫn chưa là gì
Nghe vào...làm chén nữa đi
Cầm chai dốc ngược lạ kỳ hỡi thơ

Men rượu bốc cái lơ mơ
Ngồi xe ý đẹp vật vờ vỏ chai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Rươu Thơ Cuôc Đời (Cong Chinh (CH2))
  • Rượu Thơ Sưởi Đêm Nguyệt Lạnh (Mỹ Trinh)
  • Rượu Thơ Và Nỗi Sầu (Viễn Phương)
  • Rượu Thơ Đàm Đạo Tri Âm (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Đến Sống Ở Một Hành Tinh
  • Chúc Bạn Yêu Sinh Nhật Vui Vẻ
  • Mưa Bóng Mây
  • Nhớ Về Quê
  • Yêu Người
  • Hạnh Phúc Hồi Sinh
  • Dấu Chân Cha
  • Diêu Bông Cho Anh
  • Mong Mình Yêu Mãi
  • Tìm Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
©2025 - CungThuGian.com