Mộng Lệ An ( Montreal, Canada )

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Như định mệnh nước non đời giá lạnh
Nửa năm rồi thành phố thiếu màu xanh
Cuối tháng tư trời đất chửa vào xuân
Rừng trên núi chơ vơ trông sơ xác

Tuyết còn phủ chốn nguy nga đài các
Nơi đèn hoa , đông đúc Mộng Lệ An
Đã lâu rồi cuộc sống thật bình yên
Thường xử dụng đường hầm xe điện chạy

Rất ấn tượng khu shopping , đại học
Thư viện nhiều rải rác ở khắp nơi
Công viên thưa tĩnh mịch chẳng gọi mời
Vẫn là chỗ mà tôi thường lui tới

Downtown đẹp dẫu tháng dài lạnh giá
Khu vực ngầm lớn bậc nhất thế gian
Tiệm ăn chơi buôn bán số vô vàn
Càng sống động vào những ngày ấm áp

Trường kỹ thuật trên đồi cao ngọn tháp
Lắm nhà thờ kiến trúc kiểu xa xưa
Có bốn mùa thỉnh thoảng rớt tuyết , mưa
Vòng luân chuyển kể từ khi xa quê mẹ

Nửa đời thiếu , ước ao tình hoa cỏ
Mơ cây xanh mơn mởn , nắng rộn ràng
Ra nhiệm màu vội vã độ xuân sang
Cho đi mất nỗi buồn đông day dứt

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized