Mong Được Giao Lưu

Tác giả: Lê Gái

MONG ĐƯỢC GIAO LƯU
Xin mời tráng sĩ họa thơ yêu
Mặn nhạt cho vui gửi mấy điều
Chẳng dám làm cao ra mức chuẩn
Đâu dè nhiễu sự thảo thành tiêu
Đồng duyên chớ ngại sương rơi sớm
Thuận ý đừng e nắng rớt chiều
Đã hiểu lòng nhau tô sắc đẹp
Cho vầng nhật nguyệt cũng ghen xiêu
Lê Gái
..................
Trần Chính
HẾT YÊU
Tuổi già hết khái niệm tình yêu
Ngẫm thấy nhân gian tuyệt vạn điều
Gái đẹp lung linh còn luyến dõi
Tiền dày bó cục thế mà tiêu
Khổ thay sức cạn đành an phận
Buồn lắm đời vơi khóc nắng chiều
Đà biết luật đời ai chống được
Mà sao lắm lúc cũng liêu xiêu ?
Trần Chính 1/12/2015
.................................
Nguyễn Hữu Nhị
THƠ VÀ HỌA
Cùng LG
Thi sỹ nhiều cô mấu chuyện yêu
Nói ra khó xử vướng nhiều điều
Anh hùng lẫm liệt đua xung trận
Tráng sỹ đa tình khéo mất tiêu
Nể trọng đường thi vung bút họa
Sẻ chia lục bát gởi câu chiều
Mê say quá độ quên giờ giấc
Không khéo đắm mình vướng vạ xiêu
NHN
...................................
Hải Phạm
>>>
Nguyện Làm Độc Giả....
......
Muốn vào Phây- Buk họa thơ yêu....
Văn nông ngữ cạn chửa dám liều...
Thất ngôn bát cú không rành luật....
Tung hoành trục khoán chẳng đạt tiêu...
Lục bát nhão nhòe như mưa sớm...
Bằng trắc bất niêm cớm nắng chiều....
Nguyện làm độc giả bên tùng liễu...
Vui cùng nhật nguyệt thả hồn phiêu.....
HP
.....................................
Mong Nho Hoài
TÌNH MUỘN
Thu muộn ngại ngần nói chuyện yêu
Đời đã qua xuân tuổi đã nhiều
Bàn luận yêu đương dường không chuẩn
Tỏ tình đằm thắm chắc chẳng tiêu
Bén duyên sao nỡ không hẹn sớm
Để nợ ai đeo thuở cuối chiều
Đã tỏ lòng nhau đời còn đẹp
Ngắm người cũ kĩ dạ còn xiêu
MNH
...........................
Phương Lê
CHỐN MÁI XIÊU
Xin được giao lưu với Gái yêu
Câu thơ sao nói được bao điều
Đêm ngày ru mộng nơi phòng sách
Năm tháng đưa hồn với khúc tiêu
Nỗi nhớ vun vào tia nắng sớm
Khối buồn tan chảy bóng sương chiều
Mây trôi mới hiểu thân bèo dạt
Thương kẻ ẩn mình dưới mái xiêu .
PL
......................................
Nguyễn Văn Thơi
Trăng tà xế bóng tóc muối tiêu
Tâm tư còn nhớ dáng yêu kiều
E ngại người đời còn trống bỏi
Ngập ngừng nghị luận một tiếng yêu
Gặp được bạn hiền đồng tâm thức
Đâu có hơi men lòng vẫn say
Say tình bè bạn say sở thích
Ngật ngưỡng cuộc vui ta cùng quay.
NVT
.......................................
Trọng Nguyễn
YÊN LÒNG
Câu vần chắp cánh gửi thơ yêu
Bút khỏa đêm nay dệt mấy điều
Tĩnh dạ bên nhau đừng ngại biến
Yên lòng cạnh bạn chớ nghi tiêu
Mưa rơi ngắt vội chờ sương sớm
Gió đổ thôi ngay đợi nắng chiều
Bóng ngả non đoài giờ sực tỉnh
Ngày dài đã cạn chẳng hề xiêu
Nguyễn Trọng
CHÚC MỪNG LG THƠ HAY
TN
...........................
Nguyễn quang Vượng
GIAO LƯU
Già rồi lắm lúc cũng liêu xiêu
Vấn vít tình ai lúc cuối chiều
Ngỏ tiếng thơ buông đành xóa hết
Ồn lời tứ thả cũng bay tiêu
Băn khoăn sớm tối luôn kìm nén
Trắc trở hôm mai mãi biết điều
Bởi lẽ đường xa ngàn cách trở
Giao lưu bạn nhé chớ đừng yêu...
NQV
.....................................
Huy Can Do
HỌA VẦN
Cũng muốn so vần với bạn yêu
Mà sao vốn chữ chỉ đôi điều
Tình sâu đã kết kỳ đoan ngọ
Nghĩa đậm vừa se buổi nguyên tiêu
Những muốn vai kề khi nắng sớm
Còn mong má áp buổi mưa chiều
Cầu trời phật độ cho đôi lứa
Vật đổi sao rời dạ chẳng xiêu
Huy Cẩn 12/2015
....................................
Duong Minh Duc
TÌNH MẸ
Con gái nhà kia đến tuổi yêu
Mẹ già bèn thủ thỉ đôi điều -
Hiếu thảo ,hiền lành như mực chuẩn
Nữ công ,chăm chỉ làm mục tiêu
Việc đồng áng quản chi khuya sớm
Nhà cửa gọn gàng giấc trưa chiều
Chăm chút bản thân cho tươi đẹp
Hào hoa công tử cũng liêu xiêu
DMD
...................................
Dung Pham Minh
...ƯỚC NGUYỆN...
Hỡi nàng thi sĩ dễ thương yêu
Muối Mặn gừng cay đã biết điều
Họa tí cho vui nào đã chuẩn
Sai vần lệch lạc dễ đi tiêu
Lặng tình duyên nợ người em việt
Quá nửa chừng xuân vãn cuối chiều
Ước nguyện đời ta rồi mãi đẹp
Lòng người thi sĩ hết liêu xiêu.
DPM 1/12/15
......................................
He Nguyen
Lê gái
tình thắm .......duyên xa
được bạn gái mời họa Thơ yêu
thông thức cả trưa đến buổi chiều
loay hoay gấp mở sờ giấy bút
quấn quýt Đôi dòng gửi người siêu
đường luật thi họa chửa hiểu nhiều
Văn Thơ chẳng giỏi viết chữ yêu
tuy tình cũng thắm duyên tít tắp
mãi mãi tâm ta lúc xế chiều
h ng
............................
Tien Ta Tan
Muốn yêu
Thục nữ trao vẫn thấy mến yêu
Từ lâu định gửi biết bao điều
Đắn đo ý tứ sao cho chuẩn
Chau chuốt câu vẫn đạt mục tiêu
Chỉ muốn duyên tình không lụi sớm
Cầu mong hạnh phúc thắm tươi chiều
Đôi ta bầu bạn luôn say đắm
Khối kẻ ghen thầm họ bảo xiêu
Tiến trần ta
......................................
Tien Ta Tan
Muốn yêu
Thục nữ trao vẫn thấy mến yêu
Từ lâu định gửi biết bao điều
Đắn đo ý tứ sao cho chuẩn
Chau chuốt câu vẫn đạt mục tiêu
Chỉ muốn duyên tình không lụi sớm
Cầu mong hạnh phúc thắm tươi chiều
Đôi ta bầu bạn luôn say đắm
Khối kẻ ghen thầm họ bảo xiêu
Tiến tà trần
......................
Tú Bánh Chè
THU ĐỜI
(lưu thủy)
Lặng lẽ thu đời trọn bến yêu
Bâng khuâng kỷ niệm nhớ muôn điều
Còn nguyên môi ngọt đào hoa thắm
Dẫu đã sương đầu tóc muối tiêu
Hương bút ru hồn vui mỗi sớm
Tình thơ ấp mộng đẹp bao chiều
Đong đầy bể ái thương là thế
Trăng cũng ghen thầm, liễu cũng xiêu.
...tbc...
....................
Hai Candang
Vui Họa nguyên đề của Lê Gái
MONG ĐƯỢC GIAO LƯU
Con gái ai mà chẳng thích yêu
Làm trai cũng vậy .kén câu điều
Tứ từ tung ra sao cho chuẩn
Nghĩa ngữ đưa vào chớ để tiêu
Dù buổi cuối đông hay sáng sớm
Gặp khi đầu hạ lúc sang chiều
Cuộc chơi mặc khách luôn gìn đẹp
Thì chẳng bao giờ có chuyện xiêu
Đăng Hải 02/12/2015
.........................................
Thơ Và Tình
HẾT DUYÊN
Rằng đây nhớ lắm chỉ là điêu
Nói nhớ mà sao chẵng chịu chiều
Sáng đã mò đi kêu mấy chén
Đêm về ngũ kỹ nói kiêng yêu
Còn duyên tưởng được say ân ái
Hết phận thôi đành cảnh cố liêu
Chẳng thể cùng nhau thì dẹp bỏ
Người co kẻ níu cực thêm nhiều
TVT
...........................
Trung Phố Nguyễn
MUA VUI
Cũng muốn giao lưu để được yêu
Vần thơ xướng họa ẩn bao điều
Nhiều khi ngẫu hứng tâng đôi chút
Lắm lúc ơ thờ tụt mất tiêu
Thích đú nhưng mà sao dốt ý
Mua vui lựa mãi chẳng ra chiều
Ai ơi chớ nhạo chê bai nhé
Kẻo để thơ buồn...dạ cũng yêu
TPN
..................................
Hà Duy Tự
Tuổi già vãn thích được người yêu
Dẫu có chân run với lắm điều
Chia sẻ dăm câu lời phái trái
Com măng mấy chữ ý dao tiêu
Còn duyên kẻ đón ra vào sớm
Hết lộc người đưa nhạt những chiều
Xướng hoạ đôi vần cho ấm lại
Để tình xế bóng khỏi liêu xiêu
HDT
Chưa phân loại
Uncategorized