Mối Duyên Tim Đã In Hằn

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Vời trông dải núi xa xa
Sương thu lãng đãng như là khói tuôn
Nhấp nhô chỗ trũng, chỗ cồn
Bộ non ai đó, cảnh bồn ai đây?

Nắng chiều nhuộm tím rừng cây
Đôi chim vỗ cánh theo bầy về non
Chen màu khóm biếc, gò son
Mặt trời xuống núi, người còn ngẩn ngơ

Phía chân mây trắng mịt mờ
Có người em tự bao giờ anh thương
Kể từ gặp gỡ tơ vương
Ấp ôm giấc mộng uyên ương trong lòng

Đôi ta hương lửa đã nồng
Chỉ thương muôn dặm mây hồng cách ngăn
Mối duyên tim đã in hằn
Mưa ngang gió trái nhọc nhằn cũng cam!

Chiều thu nghi ngút sương lam
Thương người phương ấy biết làm sao nguôi!
21 / 9 / 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized