++mỏi Cánh Chim Bay++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

MỎI CÁNH CHIM BAY

Em giờ đã ngừng thôi nhung nhớ
Mối tình xưa duyên lỡ ban đầu
Phôi pha tóc bạc chìm sâu
Chỉ còn đọng lại khối sầu trong tim
~
Bao khắc khoải đi tìm dĩ vãng
Để hoàng hôn bảng lảng hồn vương
Nỗi niềm xưa cũ yêu thương
Tháng dài năm rộng dặm trường miên man
~
Đã khắp nẻo muộn màng tìm kiếm
Dấu chân xưa kỷ niệm ngọt bùi
Càng tìm để thấy ngậm ngùi
Tình đôi ngã rẽ ngược xuôi dòng đời
~
Trong tuyệt vọng mây trời đen tối
Biết đâu tìm đường lối tương phùng
Thênh thang cánh nhạn chập chùng
Nơi nào bóng dáng bạn chung đường tình
~
Cứ bay miết tìm hình xưa cũ
Giữa mây ngàn cánh rũ mệt nhoài
Tìm kim đáy biển mộng hoài
Cho tàn thân xác đoạ đày tâm linh
~
Đời là mộng uớc tình kỳ diệu
Thơ vương lên chẳng thiếu bao điều
Lời yêu hoa nở phiêu diêu
Tỏa hương thắm đượm sáng chiều sắt son...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 02/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized