Vào Đời

Tác giả: Hồng Dương

Mùa hạ đến ve sầu ran tiếng gọi
Trời trong xanh, nắng chói khắp ngả đường
Cành cây gầy, chiếc lá vẫn vấn vương
Bước chân nặng mùi hương lan ngào ngạt

Con sóng biển theo âm trường bản nhạc
Khúc ca tình dào dạt ngát hồn thơ
Hoàng hôn buông chiều tím đứng đợi chờ
Trong ngây dại ngẩn ngơ mùa ly biệt

Cả vạn vật bần thần trong tha thiết
Mùa nhớ nhung da diết lắm người ơi
Bao tháng năm nay bỗng hóa rã rời
Dòng lưu bút viết lời buồn đưa tiễn

Hoàng hôn xuống bóng dáng ai ẩn hiện
Em nơi nào đau điếng trái tim anh
Biển vẫn xanh ánh nắng vẫn long lanh
Hoa phượng rụng trải thành con đường đỏ

Những hoài vọng treo trên triền sông đó
Chảy về đâu ai có thấy mơ hồng
Gió bão hoà, mưa chảy xuống dòng sông
Trong một thoáng mênh mông thành sóng biển

Bao năm tháng bỗng nhiên giờ tan biến
Tiếng cuốc dồn chao liệng nắng đang trưa
Mùa hạ ơi, hoa phường gió đong đưa
Ve ra rã cày bừa tan giấy trắng

Từ biệt nhé sân trường đong đầy nắng
Tốt nghiệp rồi vai nặng gắng hành trang
Bước vào đời quan ải lắm ngổn ngang
Ôi tuổi trẻ…bước đàng còn mãi miết…
ĐH.10.05.2016 - HD
Chưa phân loại
Uncategorized